"Chiều chồng như vậy có gì sai mà mọi người lại bàn tán và gây rạn nứt tình cảm gia đình tôi?"
Sống trong xã hội, không ai có thể làm vừa lòng tất cả. Tôi yêu chiều chồng nhưng bị mọi người chỉ trích, cho rằng tôi xem chồng như con và anh ấy thì quá phụ thuộc vào tôi. Tôi có nguyên tắc là không bao giờ bắt chồng làm việc nhà, vì tôi hiểu rằng công việc bên ngoài của anh ấy đã rất áp lực. Tôi tin rằng người trụ cột gia đình nên tập trung vào công việc xã hội, không phải việc nhà. Dù vậy, tôi vẫn luôn đưa đón chồng đi làm vì anh ấy đi xe máy không giỏi.
Mỗi lần chồng tôi ngồi lên xe, tôi rất lo lắng. Sau khi anh bị ngã xe, tôi đã quyết định đưa đón anh đi làm. Dù ban đầu anh xấu hổ và mọi người bàn tán, tôi vẫn kiên quyết vì chỉ mình tôi biết điều tốt nhất cho cả hai. Chồng tôi hiền lành nên không để ý đến những chuyện đó. Gần đây, anh bắt đầu bắt xe ôm hoặc đi taxi, và tôi phát hiện nguyên nhân là từ đồng nghiệp. Hôm công ty tổ chức liên hoan, tôi đi cùng để đưa anh về. Trong bữa tiệc, tôi vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng khi chồng bị dính tương ớt, tôi tự động lấy khăn lau cho anh. Lúc ra về, tôi cũng đã quàng khăn của mình cho anh dù trời lạnh.
Tôi luôn chu đáo với chồng, nhưng không hiểu sao mọi người lại khích bác và khiến gia đình tôi mất đoàn kết. Chồng tôi cảm thấy tổn thương vì bạn bè bảo tôi chiều chuộng anh như trẻ con, trong khi tôi chỉ muốn hỗ trợ. Dù tôi giải thích thế nào, anh vẫn quyết tâm làm theo ý mình để không phải xấu hổ trước bạn bè. Tôi tự hỏi liệu mình có nên tách chồng ra khỏi những người bạn xấu đó không.
Thư của bạn sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/chieu-chong-nhu-the-thi-co-gi-sai-ma-sao-ai-cung-noi-ra-noi-vao-de-chia-re-tinh-cam-gia-dinh-toi-20180118163053838.chn